Nụ cười lính biển P9

Về bằng gì?

Ông lão từng là vận động viên điền kinh khoe với các vận động viên trẻ về thời vàng son oanh liệt của mình.

- Ta còn nhớ hồi còn trẻ, ta đã chạy bộ 50 cây số để cho cái thằng cướp người tình của ta một cái bạt tai.

- Thế sau đó, ông cũng lại chạy bộ về à?

- Không! Ta về bằng... xe cứu thương.

Tranh luận

Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, người chồng đành nói:

-Được rồi, thì theo ý em vậy.

-Muộn rồi, em đã đổi ý…

Nỗi khổ của người bị hói

Phóng viên hỏi một nghệ sĩ nổi tiếng bị hói: "Căn bệnh có gây khó khăn gì cho anh không?"

- Ồ, khó khăn nhất là lúc tôi rửa mặt thôi.

- Sao vậy?

- Vì tôi không thể phân biệt được mặt và trán.

Nghệ thuật từ chối cho vay tiền

Cuối tháng bí tiền, Tồ hỏi Tèo:

– Này Tèo, cuối tháng đói quá, cho tớ vay ít tiền tiêu đi.

Tèo lườm Tồ rồi đáp:

– Mấy lần trước cậu vay mà đã trả được đồng nào đâu, nên lần này đợi tớ hỏi ý kiến của vợ tớ đã.

Tồ trợn tròn mắt ngạc nhiên:

– Nhưng cậu đã lấy vợ đâu.

Tèo nhún vai:

– Thế nên chuyện đó đợi tới lúc tớ có vợ hãy tính.

– !?

Tuyệt chiêu giảm cân cho con gái

Một cô gái rất béo, dù đã nhiều lần cố gắng giảm cân nhưng đều thất bại. Cô quyết định đến gặp bác sĩ để tư vấn.

– Bác sĩ ơi, anh có thể chỉ cho tôi cách giảm cân hiệu quả không?

Bác sĩ nhìn cô gái một lượt rồi hỏi:

– Cô đã thử cách ăn kiêng kết hợp tập thể dục chưa?

Cô gái gật đầu:

– Tôi đã thử rất nhiều lần rồi nhưng đều thất bại cả. Mỗi lần đứng lên cân tôi đều rất buồn, nhưng thấy đồ ăn là lại không nhịn được. Tôi phải làm sao đây hả bác sĩ?

Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi đáp:

– Từ mai cô cứ ngồi trên cái cân mà ăn là được!

– !!!

Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn