Nụ cười lính biển P13

Thăng chức

Hai chiến sĩ lâu ngày gặp lại nhau. Một người hỏi:

- Cậu bây giờ ở đâu?

- Tớ ở cạnh phòng thủ trưởng.

- Tốt quá, thế công việc thế nào?

- Dưới tớ có 30 người.

- Trung đội trưởng rồi cơ à? Xin chúc mừng nhé!

- Không, tớ lên làm liên lạc cho thủ trưởng, mới chuyển lên tầng 3 cạnh phòng sếp cho tiện.

Giao nhiệm vụ

Thuyền trưởng tập trung toàn tàu và nói:

- Nước trên tàu không còn nhiều, vì vậy cần tiết kiệm. Hôm nay những đồng chí nào dự định tắm?

Mọi người nhìn nhau rồi 5 cánh tay giơ lên.

- Tốt, vậy 5 đồng chí xuống bếp phục vụ hậu cần rồi tắm, các đồng chí còn lại vệ sinh toàn tàu.

  Khen

Cô gái bật mí cho chiến sĩ biết bố mình rất mê đồ cổ và thích được khen.

Hôm sau chàng trai chuẩn bị sẵn sàng đến nhà cô gái:

- Nhà bác có cái tủ đẹp thật, trông lại rất cổ nữa.

Thấy ông bố trầm ngâm có vẻ thích thú, chiến sĩ tiếp hỏi.

- Bộ bàn ghế này chắc nhiều năm rồi bác nhỉ? Cả bộ ấm chén này nữa, trông cổ mà sang quá!

Ông bố chỉ sang con gái ngồi bên cạnh.

- Thế con gái tôi có cổ không???

 Mắt tốt

Chiến sĩ A vừa tắm xong đứng trước gương chải tóc.

- Trông tôi già đi, đen và nhiều trứng cá nữa, sợ quá ông ơi. Ông thấy tôi thế nào?

Chiến sĩ B gật gù:

- Tôi nghĩ ông đeo kính cận là mắt ông kém, nhưng tôi nhầm.

Minh Hoàng (st)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn