Mười sếu trắng bay cao!

HQ Online -

Những ngày vừa qua, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đều quan tâm và mong ước có một phép màu kỳ diệu xảy ra. Mong cho phi hành đoàn của máy bay Su-30MK2 và Casa-212 được trở về an toàn trong vòng tay của đồng đội và người thân. Nhưng thật không may mắn, dù nặng lòng nhưng Đảng, Nhà nước và Quân đội ta vẫn phải chấp nhận thông báo đến toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế, các anh đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Mười người đồng đội của tôi đã quả cảm hy sinh!

Đứng trên boong tàu, ngắm nhìn mẹ biển, tôi cảm thấy sóng gió như xiết chặt lấy các anh. Tôi là người lính biển, gắn bó với biển, tôi yêu biển như yêu chính bản thân mình vậy. Tôi mong mỏi lắm được nhìn thấy các anh giữa biển mênh mông. Tôi cầu mong mẹ biển cho các anh được trở về với đất mẹ, để những người thân yêu, những người đồng đội cùng nhân dân cả nước được đón các anh trở về cho thỏa lòng những mong ngóng, tiếc thương…

Đặc công Hải quân  tìm kiếm máy bay Su-30MK2, trên vùng biển Nghệ An.  Ảnh: Thanh Tùng

Những ngày cùng các lực lượng và nhân dân trên biển kiếm tìm, các anh biết không, có những lúc chúng tôi nhìn nhau chẳng nói, những đôi mắt nhìn nhau trong vô vọng… Biển về đêm gầm gừ sóng gió, nước xiết mạnh. Nhưng chúng tôi đâu quản ngại khó khăn, vẫn thâu đêm lặn lội kiếm tìm đồng đội. Có lẽ mẹ biển nghe được tiếng lòng của chúng tôi. Các anh cũng xôn xao lắm khi triệu triệu con tim đang hướng về mình. Biết bao bài thơ, biết bao hình ảnh, biết bao phóng sự, biết bao MV ca nhạc… hướng về các anh, về những dự định của các anh còn dang dở, về những thiệt thòi mất mát, hy sinh, về những cha mẹ mất con, về những người vợ mất chồng và đặc biệt là những ánh mắt trẻ thơ mất cha mãi mãi… Và chúng tôi cũng đã đưa được các anh về với đất mẹ trong vỡ òa, thổn thức…

Các lực lượng phối hợp trục vớt thi thể phi hành đoàn Casa-212 trên vùng biển Bạch Long Vĩ. Ảnh: Vũ Hưởng

Đất nước nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn cần lắm những con người tận hiến. Chúng ta là những người lính, sẵn sàng hy sinh và chấp nhận hy sinh trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, đúng vậy không các anh. Các anh, mười người đồng đội của tôi, mười người lính không quân quả cảm đã hy sinh. Máu của các anh đã hòa vào biển cả. Các anh đã hóa mười sếu trắng bay cao trên bầu trời xanh, vẫn như thuở các anh thành thục điều khiển con chim sắt tung đôi cánh bay gìn giữ bầu trời bình yên của Tổ quốc. Hình ảnh đẹp đẽ và ý nghĩa đó luôn sống mãi trong triệu triệu con tim đất Việt. Bình an nhé các anh và hãy trở về bằng màu trắng tinh khôi ấy…

Minh Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn