In dấu nét đẹp văn hóa biển

HQVN -

Khi mai vàng bắt đầu khoe sắc trong ánh nắng ấm áp chan hoà cũng là lúc Quân cảng Cam Ranh cùng biển, trời Tổ quốc chuyển mình sang xuân. Bên ánh lửa bập bùng nấu nồi bánh chưng xanh, mỗi gia đình lại râm ran vô vàn câu chuyện về một năm đã qua. Với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân vui xuân, đón Tết  cũng đồng nghĩa với luôn SSCĐ, sẵn sàng rời cảng làm nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Văn Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 cho biết: Đơn vị quán triệt và tổ chức vui xuân, đón Tết với phương châm “SSCĐ cao, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. Toàn Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, luyện tập các phương án chiến đấu để sẵn sàng xử trí tốt các tình huống. Lữ đoàn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Giữa biển trời sóng nước, rợp bóng cờ hoa ngày Tết, từng hồi chuông báo động chiến đấu trên các tàu vang lên rộn rã. Những bước chân thoăn thoắt về vị trí, cờ đầy, bạt pháo nhanh chóng được tháo gỡ. Từng cánh sóng ra đa, từng họng pháo tàu đồng loạt hướng về mục tiêu giả định theo tình huống chiến thuật. Khẩu lệnh chỉ huy, khẩu lệnh bám sát mục tiêu… “Mục tiêu bị tiêu diệt” “Kết thúc báo động chiến đấu đối không…”. Quân cảng Cam Ranh lại nhanh chóng trở về không khí ngày hội xuân.

Hội thi chèo xuồng đầu năm mới ở Lữ đoàn 162, Vùng 4

Chúng tôi nhâm nhi tách trà nóng hổi cùng chỉ huy Lữ đoàn và cán bộ, chiến sĩ tại phòng đón xuân Tàu 015-Trần Hưng Đạo-đơn vị huấn luyện giỏi cấp Quân chủng năm 2022. Phòng đón xuân được trang trí ấn tượng, đậm bản sắc truyền thống có tượng Bác Hồ, cờ Tổ quốc, mâm ngũ quả. Cặp bánh chưng đẹp nhất được lựa chọn trong Hội thi gói bánh chưng của đơn vị. Chậu mai vàng càng trở nên rực rỡ lung linh với những sợi dây kim tuyến cùng ánh đèn nhấp nháy… Nếu không có tiếng sóng biển vỗ mạn tàu thì mọi người có cảm giác như đang đón Tết cùng người thân trong gia đình.

Thượng tá Mai Văn Doanh, Phó Chính uỷ Lữ đoàn 162 chia sẻ: Những ngày giáp Tết, ngoài giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ từ cơ quan đến các hải đội, tàu trực thuộc ai nấy đều đảm nhiệm một phần việc riêng, được phân công cụ thể, tỉ mỉ trên cơ sở phát huy thế mạnh “tay nghề” để chuẩn bị đón Tết. Người có năng khiếu hội họa chỉnh sửa, làm mới tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền. Những chiến sĩ đam mê nghệ thuật bon sai đảm nhiệm cắt tỉa, tạo hình cây xanh, chỉnh trang vườn hoa thành tích; nhóm đam mê viết lách chịu trách nhiệm hoàn thiện mô hình báo tường, câu đối và chuẩn bị nội dung thuyết minh, bình phẩm bằng ngoại ngữ…

Đón nhận phong bao lì xì mừng tuổi đầu xuân từ Lữ đoàn trưởng với lời chúc ấm áp tình yêu thương “Chúc anh, em năm mới thật nhiều sức khoẻ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng chung sức xây dựng đơn vị… cho tôi gửi lời chúc Tết đến ba, mẹ và gia đình…”. Hạ sĩ Bùi Quốc Lễ, Chiến sĩ máy Tàu 012 chia sẻ: Những năm trước tôi đón Tết ở nhà có bố, mẹ lo cho hết, Tết này được cùng đồng đội chuẩn bị mọi thứ nên tôi học hỏi được rất nhiều điều. Lần đầu ăn Tết xa gia đình, dù rất nhớ nhà, nhớ người thân nhưng tôi cũng như đồng đội trên tàu luôn xác định tốt nhiệm vụ trực SSCĐ trong những ngày Tết không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Đây chắc chắn là cái Tết trải nghiệm ấm áp khắc sâu kỷ niệm đẹp!

Đã thành nét đẹp truyền thống, vào sáng Mùng 1 Tết, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn mặc trang phục tiểu lễ trang nghiêm chào cờ đầu xuân. Sau lễ chào cờ, Hội thi chèo xuồng trên biển cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đập lợn đất, bịt mắt bắt vịt… đồng loạt diễn ra trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt. Sáng mùng 2 Tết, Hội thi “Khởi động máy chính đầu xuân” luôn được cán bộ, chiến sĩ chờ đón như một thông điệp đón năm mới với nhiều chiến công mới.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Long, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 162 cho biết: Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, ngay từ sáng sớm, cơ quan kỹ thuật đã có mặt tại các tàu theo dõi, kiểm tra chặt chẽ quy trình chuẩn bị của cán bộ, nhân viên chuyên môn. Bởi lẽ với mỗi loại động cơ chính trên các tàu chiến đấu hiện đại của Lữ đoàn đều phải trải qua rất nhiều bước chuẩn bị, tuyệt đối không được làm tắt, làm ẩu. Thành tích được tính theo các tiêu chí: Khói ống xả động cơ lên sớm nhất tính từ thời điểm Lữ đoàn trưởng phát lệnh: “Toàn Lữ đoàn khởi động máy chính đầu xuân, bắt đầu”; cột khói trong xanh; tiếng rít động cơ tua bin khí vang lên mạnh mẽ, động cơ diesel giòn đều; các thông số hoạt động ổn định…

Nở nụ cười thật tươi sau khi hoàn thành tốt phần thi, Đại uý Nguyễn Duy Phong, Trưởng ngành cơ điện Tàu-012 cho biết: Hội thi mang nét đẹp truyền thống vừa là dịp kiểm tra chất lượng máy tàu vừa tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho bộ đội trong mỗi chuyến ra khơi.

Xuân giữa biển khơi, sóng vỗ mạn tàu, những người lính biển ở “Lữ đoàn thép 162” vẫn luôn chắc tay lái, vững vàng tay súng.

Bài, ảnh: Lê Ngọc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn