Suýt bị lừa thêm...

HQVN -

Sáng chủ nhật, bà Hiền nhận được cuộc gọi từ một điện thoại số lạ. Bà vừa nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng miền Nam:

- A lô, bà khoẻ không? Bà có nhớ con không? Con ở Nha Trang mà!

Bà thầm nghĩ đứa cháu họ ở Nha Trang gọi về liền hỏi:

- Duy à, con khỏe không?

- Dạ con đây. Con cám ơn bà, con khỏe ạ! Hôm nay con gọi về có chuyện này muốn thưa với bà… Con có ông anh làm trong hội đồng Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc. Dịp này Công ty đang có chương trình phối hợp “xóa sổ” các tiệm lô đề bằng cách sẽ cho nhiều người dân số trúng thưởng để chơi và chắc chắn sẽ trúng 100%. Con được ông anh tặng mấy suất trúng thưởng. Con nhớ đến bà nên muốn giới thiệu bà tham gia để có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Bà có thể trúng cả trăm triệu trong một ngày.

- Thật vậy à, nhưng con để bà suy nghĩ thêm nhé!?

Nhưng bà chưa kịp suy nghĩ thì có một số điện thoại khác gọi đến, giới thiệu là anh họ của Duy hiện đang là lãnh đạo Công ty Xổ số:

- Công ty tặng bà một cặp số. Khi bà chơi trúng giải thì chuyển lại cho công ty 50% số tiền trúng thưởng để Công ty trả vào quỹ Nhà nước. Chiều hôm đó, bà Hiền dù còn băn khoăn nhưng vẫn ra quán ghi lô đề gần nhà để ghi cặp số Công ty cho. 19 giờ cùng ngày, thấy cặp số đó trúng giải nên bà càng tin tưởng Duy có “người nhà” ở Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc.

Ngay sau đó, bà nhận được điện thoại của anh họ Duy, nhắn bà chuyển lại một nửa số tiền trúng số vào tài khoản Công ty theo thỏa thuận. Bà đồng ý và chuyển tiền cho Công ty qua số tài khoản được cho.

Vài hôm sau, anh họ Duy lại gọi điện thông báo, phía Công ty có chương trình làm con số giải đặc biệt, bà muốn tham gia góp cổ đông thì nộp số tiền 500 triệu đồng. Với số tiền đóng góp, mỗi tháng bà sẽ được Công ty cho trước 2 con số giải đặc biệt. Bà Hiền nói cần suy nghĩ thêm thì người đó nhắc:

- Ngày mai Công ty sẽ chốt người được tặng số giải đặc biệt, bà nhớ chuyển sớm nhé!

Chiều hôm đó, trong lúc đi chợ, bà Hiền nghe mấy người nói chuyện với nhau về trò lừa mua số trúng thưởng. Theo đó, có một nhóm lừa đảo chuyên dùng các sim khuyến mại gọi đến rất nhiều người. Mỗi người chúng đều cho những số ngẫu nhiên và ghi lại thông tin của từng người. Nếu thấy kết quả lô đề trùng với người nào thì sẽ gọi lại đòi chia 50% tiền trúng thưởng. Đồng thời tiếp tục giở chiêu bài đặt tiền để được cho số đặc biệt. Khi người chơi chấp nhận góp vốn cổ phần số tiền lớn, các đối tượng trên nhận rồi... tắt máy.

Trước khi nghe được câu chuyện này, bà Hiền đang tính ngày mai sẽ ra ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng. Suýt chút nữa bà lại bị lừa thêm...

Liên Hoa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn