Chung một tấm lòng

HQ Online -

“Cô không có người nhà Hải quân, người yêu Hải quân, nhưng những hạt muối cô làm ra từ biển có cả máu của các chiến sĩ Đoàn tàu Không số”- Đó là những lời chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Vật Cách và Công ty TNHH Muối Khánh Vinh Nguyễn Thị Phượng.

Cán bộ, công nhân-mỗi người một hành động đẹp

Chúng tôi hẹn gặp Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng vào một ngày đầu thu, mặc dù bận nhiều công việc song bà cũng dành thời gian để trò chuyện với chúng tôi. Bà cho biết: Tri ân các anh hùng liệt sỹ, thắp nén tâm nhang là việc làm thường xuyên của tập thể cán bộ, công nhân viên. Thời gian qua, Công ty chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về biển, đảo quê hương trong đó có hoạt động như xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu Không số trong khuôn viên công ty; tặng quà cho Ban liên lạc Đoàn tàu Không số; lễ cầu siêu, lễ kỷ niệm, tri ân, dâng hương tưởng niệm và thả hoa tưởng nhớ tại thượng nguồn sông Cấm, Hải Phòng…

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Phượng rưng rưng cảm động khi ôn lại chiến công anh dũng của lớp lớp người con Việt, không tiếc máu xương gìn giữ non sông, để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Và hình ảnh những đoàn tàu không số cùng những chiến sỹ quả cảm, không sợ vất vả, hy sinh lại được tái hiện để lớp trẻ hôm nay hiểu thêm về đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm xưa. Bởi thế, toàn thể người lao động của doanh nghiệp, từ lãnh đạo công ty tới các phòng, ban, đơn vị và công nhân, nhân viên, dù nhiều tuổi hay ít tuổi, dù nam hay nữ, mỗi người một việc đều cùng chung tay góp sức hướng về biển, đảo quê hương thể hiện nghĩa cử cao đẹp.

Đau đáu một nỗi niềm

Còn vợ chồng doanh nhân Nguyễn Anh Duy, Giám đốc Công ty Cổ phần Ngọc Nguyên Châu xúc động cho biết: Chúng tôi rất áy náy khi má Mười Riều qua đời mà chúng tôi chưa có dịp vào thăm má, vì công việc kinh doanh quá bận rộn. Khi má còn sống vào tháng 2 năm 2015, chúng tôi đã đến văn phòng Ban liên lạc Hội truyền thống Đoàn tàu Không số tại Hải Phòng đã gửi tặng số tiền 50 triệu đồng cho má và hẹn có dịp vào thăm má.

Đại diện Công ty Ngọc Nguyên Châu gửi tặng gia đình má Mười Riều 50 triệu đồng

Anh Nguyễn Anh Duy cho biết thêm: Chúng tôi biết đến má Mười Riều như bà má huyền thoại, người bán gia tài đóng tàu không số… Cuộc đời bà gắn liền với những chiến công của Đoàn tàu Không số làng chài Phước Hải. Sự kiện nổi tiếng và đầy hy sinh nhất là má đã bán gia sản của gia đình gồm 23 cây vàng và cả đôi hoa tai của hồi môn để mua gỗ đóng tàu cho con trai mình là Lê Hà (một trong những thuyền trưởng của Đoàn tàu Không số) và các chiến sĩ ở đơn vị 555 vượt biển ra Bắc chở vũ khí đạn dược vào cho chiến dịch Bình Giã. Hành động của má Mười Riều làm giới doanh nhân chúng tôi rất khâm phục. Thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động tri ân với các gia đình Đoàn tàu Không số khác...

Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch Hội liên lạc cựu chiến binh Đoàn tàu Không số cho biết: trong những năm qua Ban liên lạc và các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân luôn đón nhận và là cầu nối để các tổ chức và cá nhân hảo tâm hướng về các gia đình cựu chiến binh Đoàn tàu Không số. Vừa qua, ông Nguyễn Hoài, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Kỹ thuật An Việt đã tặng 20 chiếc xe lăn cho các cựu chiến binh Đoàn tàu Không số, những tình cảm hiếu nghĩa bác ái đó đã động viên các gia đình cựu chiến binh cả về vật chất lẫn tinh thần…

Nhiệt huyết tuổi trẻ

Chúng tôi đã có dịp hòa cùng 132 thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn TP. Hà Nội đến dâng hương, tưởng niệm và báo công với các anh hùng liệt sĩ tại Bến K15 Đồ Sơn.

Thay mặt cho 132 thủ khoa, bạn Nguyễn Thị Thùy Dung, thủ khoa Học viện  Nông nghiệp Việt Nam xúc động báo công với các anh hùng liệt sĩ: Chúng em báo công với các anh hùng liệt sĩ bằng kết quả học tập xuất sắc và xin hứa dù đi đến đâu, trong lĩnh vực công tác nào chúng em luôn đóng góp công sức của mình để xây dựng quê hương đất nước, góp phần bảo vệ biển, đảo quê hương. Bến K15 đã trở thành huyền thoại, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống nhân lên lòng yêu nước nhất là thế hệ trẻ chúng em…

Khi đoàn thủ khoa tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích K15, một số bạn đã thả những cành hồng thắm đỏ, nhờ con nước mang đến bên linh hồn các anh hùng liệt sĩ tình cảm chân thành cũng như sự tri ân sâu sắc của người được sống trong thanh bình. Khi thả hoa đã có bạn rơi lệ, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc bởi các bạn thủ khoa được sinh ra và lớn lên trên một đất nước anh hùng với những người con anh hùng đã viết nên những huyền thoại bất hủ.

Bạn Chu Ngọc Huyền, thủ khoa Đại học Xây dựng Hà Nội tâm sự: Dự định thời gian tới em sẽ ra nước ngoài học thạc sĩ và có thể sẽ học lên cao tiếp để trau dồi nghiệp vụ chuyên môn của mình. Huyền khẳng định, chắc chắn trong tương lai em sẽ quay về đất nước và sử dụng những kiến thức đã tích lũy trong quá trình nghiên cứu, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh…

Bài, ảnh: Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn