Chữ hiếu và tình đồng đội trong mùa dịch

HQ Online -

Binh nhì Từ Hoàng Vỹ Huy đang công tác tại Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, đóng quân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hồi 17 giờ ngày 24-7, Binh nhì Huy nhận được tin mẹ đẻ là bà Phạm Thị Kim Hoa sinh năm 1970 đã qua đời tại 34/44 khu Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Do tình hình dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh đang hết sức phức tạp, toàn thành phố thực hiện nguyên tắc của Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội nên Huy không thể về nhà chịu tang mẹ. Hiện tại, anh và em của Huy đang công tác ở xa cũng không về nhà được. Gia đình chỉ còn cha và anh trai lo tang lễ cho mẹ.

Chỉ huy Trung tâm động viên Binh nhì Từ Hoàng Vỹ Huy

Ngay khi hay tin, chỉ huy các cấp trong Trung tâm đã kịp thời, thường xuyên an ủi, chia sẻ nỗi đau buồn cùng đồng chí Huy. Được sự quan tâm, động viên của chỉ huy và đồng đội, Từ Hoàng Vỹ Huy đã xác định tốt trách nhiệm, nhận thức rõ qui định về phòng, chống dịch bệnh để chịu tang mẹ tại đơn vị.

Ngày 25-7, chỉ huy Trung tâm triển khai đơn vị lập bàn thờ vọng mẹ đồng chí Huy tại Đại đội 1. Lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm, các cơ quan, đơn vị, đồng đội đã viếng, chia buồn và động viên đồng chí Huy vượt qua đau thương, mất mát, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần phòng, chống dịch Covid-19 thành công để sớm về chịu tang mẹ.

Các đồng chí, đồng đội trong đơn vị viếng mẹ đồng chí Huy

Thượng tá Nguyễn Hữu Lương, Chính ủy Trung tâm cho biết: Hiện tại, Trung tâm đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ thường xuyên; sẵn sàng lực lượng tham gia phòng, chống dịch cùng địa phương. Toàn đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm động viên và chia sẻ với đồng chí Huy cũng như các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn để anh em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Nhất Châu, Văn Hai

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn